Giáo Hạt Cà Mau

Hạt Cà Mau: Thánh Lễ Tạ Ơn tại Nhà Nguyện Giáo Điểm Thanh Tùng

Hạt Cà Mau: Thánh Lễ Tạ Ơn tại Nhà Nguyện Giáo Điểm Thanh Tùng

“Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm”.(Tv 127, 1)

 

Hôm nay ngày 18 tháng 5, Chúa Nhật 5 Phục Sinh.

Giáo Điểm Thanh Tùng là một trong 3 Giáo Điểm của Giáo Xứ Bàu Sen.  (Thanh Tùng, Nguyễn Quân và Thị Trấn Đầm Dơi).

 

Chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì: Tất cả là hồng ân, lời cảm tạ ấy như vang vọng trong tâm hồn mỗi người chúng con hôm nay, trong ngôi Nhà Nguyện Giáo Điểm Thanh Tùng.

 

Từ những ngày đầu chỉ là ước mong nhỏ bé nơi một cộng đoàn vùng sâu, đến hôm nay, nhờ ơn Chúa quan phòng, sự hướng dẫn của quý cha, lòng quảng đại của quý ân nhân, cùng bao hy sinh âm thầm của cộng đoàn, cũng như sự cho phép của quý chính quyền. Ngôi Nhà nguyện thân thương đã được hoàn thành trong tình hiệp nhất và yêu thương.

 

Mỗi viên gạch, mỗi giọt mồ hôi, mỗi lời cầu nguyện đã hòa chung thành bản thánh ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa. Nhà nguyện không chỉ là nơi nương náu tâm linh, mà còn là biểu tượng sống động của đức tin và tình liên đới Kitô giáo giữa lòng quê hương.

 

Chúng con xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý ân nhân xa gần và toàn thể cộng đoàn đã luôn đồng hành, cầu nguyện và góp phần trong hành trình đức tin này. Nguyện xin Chúa tiếp tục tuôn đổ hồng ân, để nơi đây mãi là điểm tựa vững chắc cho đời sống đạo và là ánh sáng yêu thương giữa cộng đoàn

MVTT/Hạt Cà Mau

Facebook
Twitter

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *