Bài giảng cho giới trẻ về Lễ Các Đẳng | Lễ II | Mt 25,31-46
SỐNG ĐỂ YÊU
1. Ngày Phán Xét – không phải “End of the World” mà là “Day of Love”
Hôm nay Chúa Giêsu kể một câu chuyện cực kì cinematic: Con Người ngự đến trong vinh quang, tất cả các thiên thần xung quanh – như một final scene của cuộc đời. Trước ngai tòa ấy, không còn “rich or poor”, “hot or not”, “famous or nobody”… chỉ còn một điều duy nhất làm nên khác biệt: tình yêu.
Không phải ai giỏi giang, học cao, đẹp trai, xinh gái là được “vào Heaven Pass”. Chúa chỉ hỏi một điều: “Khi Ta đói, con có cho ăn không?” “Khi Ta khát, con có cho uống không?” “Khi Ta buồn, con có bên cạnh không?” Và thật bất ngờ – Người đó chính là Chúa trong dáng dấp của một người nghèo, người đau khổ, người bị bỏ rơi.
Nói cách khác: Ngày phán xét không phải là ngày tận thế, mà là ngày check-in tình yêu của bạn.
2. Thước đo duy nhất: “How much did you love?”
Thánh Gioan Thánh Giá nói: “Đến cuối đời, chúng ta sẽ bị xét xử bằng tình yêu.” Chúa không bắt lỗi ai đâu. Chính lòng vô cảm, “bơ đi mà sống”, “ai lo việc nấy” mới khiến ta rời xa Thiên Chúa.
Trên thiên đàng, Chúa không hỏi: “Con có bao nhiêu follower?” “Con học trường top mấy?” “Con có bao nhiêu điểm IELTS?” Người chỉ hỏi: “Con đã yêu được bao nhiêu? Khi trái tim bạn biết rung động vì người khác, khi bạn chịu khó giúp đỡ một người khó khăn – đó chính là lúc bạn “online” với Thiên Chúa thật sự.
3. Nhớ cầu cho “những người đã off-life”
Lễ Các Đẳng hôm nay không buồn đâu. Nó là ngày ta nhớ đến những người đã đi trước – ông bà, cha mẹ, bạn bè… Họ không “biến mất” mà chỉ chuyển nhà sang thế giới khác. Và họ cần lời cầu nguyện, lời yêu của chúng ta.
Khi bạn đọc một kinh, làm một việc tốt, dâng một hi sinh nhỏ – bạn đang “send love” cho họ, như một tin nhắn không cần Wi-Fi nhưng Chúa vẫn chuyển tới tận nơi. Hội Thánh gọi đó là “hiệp thông các thánh” (communion of saints) – một “network” thiêng liêng kết nối người sống và người đã khuất.
4. Hãy sống vì yêu – “Love Out Loud”
Thế giới bây giờ đầy bảng xếp hạng: học lực, body đẹp, top trending, like và share… Nhưng Chúa Giêsu có một bảng khác – bảng xếp hạng của lòng nhân ái. Trên bảng đó, không có hạng nhất hay hạng nhì, chỉ có những người dám yêu thật lòng.
Tuổi trẻ là thời đẹp nhất để yêu. Có rất nhiều điều bạn có thể nghĩ ra để làm khi có lòng yêu mến Chúa và tha nhân như: mỉm cười với người bị bỏ rơi; chia sẻ cơm hộp cho người nghèo; hằng ngày cầu nguyện cho người đang đau khổ và các đẳng linh hồn; gửi một tin nhắn an ủi cho người bạn đang buồn hoặc bị cô lập; thăm một người già neo đơn trong xóm mà chẳng ai hỏi han; nói lời “cảm ơn” và “xin lỗi” trước khi đi ngủ – với ba mẹ, bạn bè; tắt điện thoại 10 phút mỗi ngày để lắng nghe Chúa trong tâm hồn mình, nhất là khi kết thúc một ngày; bớt một ly trà sữa, một phần tiền tiêu vặt để giúp ai đó đang túng thiếu…
Như Mẹ Têrêsa nói: “Chúng ta không thể làm việc vĩ đại, chỉ có thể làm việc nhỏ với tình yêu lớn.”
5. Kết – “Heaven starts now!”
Đừng đợi đến “Ngày Phán Xét” mới lo, vì nó đang diễn ra mỗi ngày. Mỗi lần bạn chọn yêu thay vì dửng dưng, tha thứ thay vì trả đũa, là bạn đang vượt qua bản án của chính mình.
Ngày ấy, khi gặp Chúa, bạn sẽ không thấy Ngài nghiêm khắc, mà sẽ nhận ra: “Ơ kìa! Đó là Khuôn Mặt của Tình Yêu mà mình đã từng gặp – nơi những người bé nhỏ mình đã yêu thương.”
Nên hãy sống như người đang trên đường về Home – nơi không còn nước mắt, drama hay đau khổ nữa (Kh 21,4).
Chỉ còn lại Love – pure and forever.
