Giáo Hạt Cà Mau

TIỄN BIỆT LINH MỤC BÊNAĐÔ ĐINH CHÂU THÂN: “TRONG NHÀ CHA THẦY CÓ NHIỀU CHỖ Ở”

TIỄN BIỆT LINH MỤC BÊNAĐÔ ĐINH CHÂU THÂN: “TRONG NHÀ CHA THẦY CÓ NHIỀU CHỖ Ở”

Giáo phận Cần Thơ – Sáng ngày 03/01/2026, trong bầu khí linh thiêng và đầy niềm hy vọng Kitô giáo, cộng đoàn dân Chúa đã cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ An táng để tiễn biệt Linh mục Bênađô Đinh Châu Thân về với lòng thương xót của Chúa.

Một cuộc đời hiến dâng trọn vẹn

Cha Bênađô Đinh Châu Thân, sinh năm 1975 tại Sóc Trăng, đã được Chúa gọi về vào sáng ngày 01/01/2026, sau 51 năm hành trình làm người và 17 năm thực thi thiên chức linh mục. Từ ngày thụ phong năm 2009, dấu chân của Ngài đã in đậm qua nhiều giáo xứ: từ Trà Lồng, Vịnh Chèo đến Long Mỹ, Kinh Tế Mới và điểm dừng chân cuối cùng là Giáo xứ Bình An. Ở bất cứ đâu, Ngài cũng hiện diện như một người mục tử hiền lành, tận tụy.

“Lạy Chúa, con như người thợ dệt…”

Trong bài chia sẻ tại Thánh lễ An táng, Cha Giuse Trần Bình Trọng đã gợi lên những tâm tình đầy xúc động về sự hữu hạn của kiếp người. Hình ảnh trong bản văn Thánh Kinh: “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mãi dệt đời mình bỗng nhiên bị Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” đã chạm đến trái tim của cộng đoàn.

Cái chết của một linh mục trẻ ở tuổi 51, giữa lúc bao dự định còn dang dở, không khỏi khiến người ở lại xao xuyến, bùi ngùi. Thế nhưng, qua lăng kính đức tin, cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là khoảnh khắc người thợ dệt hoàn tất bức tranh cuộc đời để dâng lên Thiên Chúa.

Niềm hy vọng vào lời hứa của Thầy Chí Thánh

Dựa trên Tin Mừng theo Thánh Gioan: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”, bài giảng đã thắp lên niềm tin mãnh liệt vào lòng thương xót Chúa. Cha Bênađô ra đi không phải là vào cõi hư vô, mà là trở về ngôi nhà vĩnh cửu – nơi Chúa Giêsu đã dọn sẵn cho những đầy tớ trung tín.

Cha giảng lễ nhấn mạnh rằng:

  • Sự chuẩn bị âm thầm: Cha Bênađô đã chuẩn bị cho cuộc hành trình này bằng một lối sống phó thác.

  • Tâm thế của người mục tử: Sống một đời không vương vấn, không lo lắng, chỉ còn lại tình yêu và sự tin cậy tuyệt đối vào lời hứa của Chúa.

  • Sự kết hiệp: So sánh cái chết của người Kitô hữu với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, để thấy rằng đau khổ và cái chết là con đường dẫn đến vinh quang phục sinh.

Lời chào tạm biệt

Thánh lễ khép lại trong nỗi nhớ thương nhưng tràn đầy niềm tin. Lời tạm biệt của của Cha giảng lễ – đại diện Khóa 7A – Đại chủng viện Thánh Quý dành cho Cha Bênađô không chỉ là lời chia tay, mà là lời hẹn gặp lại trên quê trời.

Cha Bênađô đã đi hết chặng đường của một người mục tử nhân lành. Giờ đây, Ngài không còn lo lắng, không còn vương vấn bụi trần, chỉ còn an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa thương đón nhận linh hồn Linh mục Bênađô vào hưởng nhan thánh Ngài.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *