Giáo Hạt Cà Mau

Tài liệu tĩnh tâm Giới trẻ Hạt Cần Thơ | Chủ đề: Can đảm nói “không” với sống ảo để trở về với Chúa Giêsu

Tài liệu tĩnh tâm Giới trẻ Hạt Cần Thơ | Chủ đề: Can đảm nói “không” với sống ảo để trở về với Chúa Giêsu

Lm. Antôn Đặng Hữu Kha – GĐ.TTMV
13/03/2026
Tài liệu nhắc rằng mạng xã hội tự bản chất không xấu và có thể trở thành phương tiện hữu ích cho con người nếu được sử dụng đúng đắn (Inter Mirifica, số 2), nhưng người trẻ cần sử dụng với sự điều độ và kỷ luật (GLHTCG, số 2496). Đồng thời, Đức Giáo hoàng Phanxicô cảnh báo thế giới kỹ thuật số có thể khiến con người bị cô lập nếu chỉ sống trong thế giới ảo (Christus Vivit, số 88). Vì thế, tài liệu mời gọi người trẻ trong Mùa Chay can đảm nói “không” với sống ảo, củng cố mối tương quan với Chúa Giêsu – nguồn mạch sự sống (Ga 15,4–5) – qua cầu nguyện và đời sống yêu thương.

Tài liệu tĩnh tâm Giới trẻ Hạt Cần Thơ | Chủ đề: Can đảm nói “không” với sống ảo để trở về với Chúa Giêsu

  1. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ, thời đại của internet và mạng xã hội. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, chúng ta có thể kết nối với cả thế giới, chia sẻ hình ảnh, suy nghĩ và cảm xúc của mình với bạn bè ở khắp nơi. Nhờ mạng xã hội, con người có thể học hỏi kiến thức, cập nhật thông tin và duy trì các mối tương quan.

Mạng xã hội tự bản chất không phải là điều xấu. Nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể trở thành một phương tiện tốt giúp con người phát triển bản thân và xây dựng cộng đồng. Công đồng Vaticanô II cũng nhắc rằng các phương tiện truyền thông xã hội có thể trở thành những công cụ hữu ích cho con người nếu được sử dụng đúng cách: “Những phương tiện truyền thông xã hội, nếu được sử dụng đúng đắn, có thể góp phần lớn lao vào việc giáo dục và làm phong phú đời sống con người.” (Sắc lệnh Inter Mirifica, số 2). Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích ấy, mạng xã hội cũng đang tạo ra một thực trạng đáng lo ngại, đó là nhiều người trẻ dần dần rơi vào lối sống “ảo”, xa rời đời sống thật của mình.

  1. Ngày nay, không ít bạn trẻ dành rất nhiều thời gian để lướt mạng xã hội, chờ đợi những lượt “like”, những lời bình luận và sự chú ý của người khác. Người ta dễ dàng đăng tải những hình ảnh đẹp nhất, những khoảnh khắc tưởng như hoàn hảo nhất, nhưng nhiều khi lại không phản ánh con người thật của mình. Dần dần, con người bắt đầu sống để được người khác nhìn thấy trên màn hình điện thoại hơn là sống thật trong cuộc đời. Khi đó, mạng xã hội không còn là công cụ phục vụ con người nữa, nhưng lại trở thành thứ chi phối và điều khiển cuộc sống của con người.

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2496 nhắc nhở rằng : “Việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội đòi hỏi sự điều độ và kỷ luật nơi người sử dụng”. Không chỉ vậy, mạng xã hội đôi khi còn trở thành nơi người ta dễ dàng làm tổn thương nhau. Những lời bình luận ác ý, những sự chỉ trích nặng nề có thể được viết ra rất dễ dàng, dù người viết chưa từng gặp người kia ngoài đời. Những lời nói thiếu bác ái trên mạng có thể giống như những lưỡi gươm vô hình đâm vào trái tim người khác, gây nên những tổn thương sâu sắc.

  1. Trước thực trạng ấy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhiều lần nhắc nhở người trẻ về cách sử dụng mạng xã hội cách khôn ngoan và có trách nhiệm. Trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, ngài nói: “Internet có thể là một món quà của Thiên Chúa nếu được sử dụng cách khôn ngoan và có trách nhiệm.” (Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, 2014). Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng cảnh báo rằng thế giới kỹ thuật số có thể khiến con người rơi vào sự cô lập nếu chúng ta chỉ sống trong thế giới ảo mà quên đi những mối tương quan thật. Ngài nhắc nhở rằng mạng xã hội không thể thay thế những cuộc gặp gỡ thật. Một cái “like” hay một biểu tượng cảm xúc không thể thay thế một cái bắt tay, một ánh mắt cảm thông hay một lời nói chân thành. Trong Tông huấn Christus Vivit dành cho người trẻ, Đức Thánh Cha viết: “Thế giới kỹ thuật số có thể khiến bạn bị cô lập và tách khỏi thực tại” (Christus Vivit, số 88). Vì thế, người trẻ được mời gọi sử dụng mạng xã hội như một phương tiện để xây dựng chứ không phải để chia rẽ, để kết nối chứ không phải để cô lập, và đặc biệt là để lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Tin Mừng.
  2. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng điều quan trọng nhất trong đời sống không phải là số lượng người theo dõi trên mạng, nhưng là mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng con người được tạo dựng để sống hiệp thông với Thiên Chúa: “Khát vọng Thiên Chúa được ghi khắc trong lòng con người.” (GLHTCG, số 27). Một người có thể có hàng nghìn “friend” trên mạng xã hội, nhưng nếu không có mối tương quan với Chúa Giêsu thì tâm hồn vẫn có thể cảm thấy trống rỗng. Đôi khi điện thoại luôn ở trong tay chúng ta, nhưng lời Chúa lại không còn chỗ trong tâm hồn chúng ta. Đôi khi chúng ta dành hàng giờ để lướt mạng, nhưng lại không có vài phút để cầu nguyện. Vì thế, trong hành trình Mùa Chay này, mỗi người được mời gọi dừng lại và tự hỏi mình: Tôi đang sống cho điều gì? Tôi đang kết nối với ai? Có thể chúng ta đang kết nối với hàng trăm người trên mạng, nhưng lại quên kết nối với Chúa Giêsu – Đấng yêu thương và luôn chờ đợi chúng ta.
  3. Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, chương 15, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất đẹp để nói về mối tương quan giữa Ngài và chúng ta. Ngài nói: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em… vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,4–5). Chúa Giêsu ví mình như thân nho, còn chúng ta là cành nho. Cành nho chỉ có thể sống và sinh hoa trái khi gắn liền với thân nho; nếu tách rời, cành sẽ khô héo và không còn sức sống. Cũng vậy, đời sống của người Kitô hữu chỉ có thể sinh hoa trái khi gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, là nguồn mạch của sự sống và tình yêu. Thánh Augustinô đã nói một câu rất nổi tiếng: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa, và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Vì thế, lời mời gọi dành cho các bạn trẻ hôm nay là can đảm nói “không” với sống ảo để trở về với Chúa Giêsu.
  4. Con đường trở về với Chúa Giêsu bắt đầu bằng cầu nguyện. Cầu nguyện chính là nhịp cầu nối giữa con người và Thiên Chúa. Nếu ví cuộc sống như một chiếc máy tính, thì cầu nguyện giống như nút “enter” giúp chúng ta kết nối với Trời. Chúa Giêsu cũng dạy: “Hãy xin thì sẽ được.” (Mt 7,7). Khi cầu nguyện, chúng ta mở lòng mình ra với Chúa Giêsu, lắng nghe lời Ngài và để Ngài hướng dẫn cuộc đời mình.

Trở về với Chúa Giêsu cũng có nghĩa là trở về với những giá trị thật của cuộc sống như tình yêu thương trong gia đình, tình bạn chân thành, lòng bác ái đối với mọi người. Thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng người khác.” (Ep 4,29) Khi sống gắn bó với Chúa, chúng ta sẽ học được cách nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương thay vì phán xét; học cách xây dựng thay vì làm tổn thương; học cách chia sẻ niềm vui thay vì tìm kiếm sự chú ý cho bản thân. Khi ấy, mạng xã hội không còn là nơi để tìm kiếm sự chú ý cho bản thân, nhưng trở thành một phương tiện để lan tỏa niềm vui, hy vọng và tình yêu của Thiên Chúa.

  1. Mùa Chay là thời gian của hoán cải và trở về. Lời Chúa kêu gọi: “Hãy trở về với Ta hết lòng.” (Ge 2,12). Ước gì mỗi bạn trẻ hôm nay biết can đảm bước ra khỏi thế giới ảo để trở về với Chúa Giêsu. Bởi vì chỉ nơi Ngài, con người mới tìm thấy niềm vui thật, sự bình an thật và ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Xin Chúa Giêsu giúp mỗi người chúng ta biết sử dụng mạng xã hội cách khôn ngoan, biết sống thật trong đời sống và luôn gắn bó với Ngài. Để từ đó, chính cuộc đời của chúng ta trở thành một chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *