Giáo Hạt Cà Mau

Những ngày giờ cuối đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Những ngày giờ cuối đời của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

TGPSG — Trong những năm gần đây, sức khỏe của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn mỗi ngày một suy giảm do tuổi già và một số bệnh nền.

Vào những ngày trước Tết Bính Ngọ 2026, Đức Hồng y đã được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng cấp cứu và đã được các bác sĩ cùng các y tá tại đây hết lòng chữa trị và chăm sóc.

Theo dự báo và lời khuyên của các bác sĩ, vào lúc 15g15 Chúa nhật 22/3/2026, Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn đã làm thủ tục xuất viện cho Đức Hồng y.

Lúc 16g25, Đức Hồng y đã được đưa đón về tới Trung tâm Mục vụ (TTMV) Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP) – nơi ngài cư ngụ từ khi về hưu – trong sự hiện diện ấm áp của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Cha Giám đốc Đại Chủng viện, Cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ, Ban Tư vấn Tổng Giáo phận Sài Gòn, đại diện các chủng sinh Đại chủng viện Sài Gòn và thân nhân của Đức Hồng y Gioan Baotixita.

Lúc 16g40, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski – Đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam – đã đến viếng Đức Hồng y. Sau đó, linh mục Phaolô Nguyễn Đức Nguyên đã cử hành bí tích xức dầu bệnh nhân cho ngài vào lúc 16g45.

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã từ trần vào lúc 17g22 cùng ngày tại TTMV trong sự hiện diện và lời cầu nguyện của đại diện mọi thành phần Dân Chúa của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Lúc 20g, các giáo xứ trong Tổng Giáo phận Sài Gòn đã cùng đổ chuông sầu tiễn đưa Đức Hồng y về nhà Cha trên trời, cũng là lúc Thánh lễ đưa chân cầu nguyện cho Đức Hồng y tại TTMV được Đức Giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác cử hành với 20 linh mục, cùng sự tham dự của đại diện chủng sinh, tu sĩ và giáo dân.

Lúc 20g55, phòng riêng của Đức Hồng y tại lầu 2 Nhà Truyền Thống của TTMV đã được linh mục Chưởng ấn Tòa Giám mục Sài Gòn niêm phong với sự chứng giám của 3 linh mục TGP.

Như vậy, Đức Hồng y Gioan Baotixita đã ra đi bình an, như những câu thơ của Đức Giám mục Giuse Bùi Công Trác được đọc trong Thánh lễ đưa chân:

Đức Hồng y về trời với Chúa,
Lòng an bình, chất chứa tin yêu.
Cuộc đời như lễ toàn thiêu,
Thành trang sử đẹp bao nhiêu ân tình.
Như Chúa đã hiến mình chịu chết
Đức Hồng y đi đến cuối đường,
Cả đời như Chúa yêu thương,
Hết lòng vì Chúa, thơm hương Tin Mừng.

Ban Mục vụ Truyền Thông TGPSG

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *