Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên: Dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Trong tâm tình hiệp thông sâu xa với toàn thể Giáo Hội Việt Nam và gia đình Tổng Giáo Phận Sài Gòn trước sự ra đi của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, vào lúc 11g00, 24/03/2026, Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên – nguyên Giám mục Giáo phận Cần Thơ – đã chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên: Dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và thấm đượm niềm tin Kitô giáo vào sự sống đời sau. Đông đảo linh mục, tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ để cùng dâng lời cầu nguyện, bày tỏ lòng tri ân và hiệp ý xin Chúa thương đón nhận linh hồn vị mục tử đáng kính.

Trong bài giảng, vị chủ tế đã gợi lại hình ảnh Tin Mừng về gia đình Mácta và Maria trước cái chết của Ladarô, để diễn tả nỗi đau rất thật của con người khi mất đi người thân yêu. Cũng như hai chị em năm xưa, mỗi người chúng ta hôm nay đều mang trong lòng một nỗi tiếc thương sâu xa trước sự ra đi của Đức Hồng Y. Sự mất mát ấy không gì có thể bù đắp, bởi khi một người thân đã ra đi, chúng ta không còn có thể gặp lại họ trên trần gian này.

Tuy nhiên, bài giảng không dừng lại ở nỗi buồn nhân thế, nhưng mở ra chân trời của niềm hy vọng. Chúa Giêsu – Đấng đã khóc trước mộ Ladarô – cũng chính là Đấng ban sự sống, Đấng có quyền trên sự chết. Ngài không chỉ cảm thông với nỗi đau của con người, nhưng còn khẳng định: ai tin vào Ngài, dù có chết cũng sẽ được sống.
Từ đó, cộng đoàn được mời gọi nhìn về cái chết không phải như một kết thúc, nhưng là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa – nơi mỗi người sẽ đối diện với chính cuộc đời mình. Hình ảnh “cuốn phim cuộc đời” được nhắc lại như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: điều quan trọng không phải là những gì ta sở hữu, nhưng là cách ta đã sống, đã yêu thương và đã trung thành với Chúa.

Trong niềm tin ấy, toàn thể cộng đoàn đã sốt sắng hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa Giêsu – Đấng giàu lòng thương xót – đón nhận linh hồn Đức Hồng Y Gioan Baotixita vào nơi vinh hiển, và ban cho ngài được hưởng hạnh phúc Nước Trời, như lời Chúa đã hứa với người trộm lành: “Hôm nay, anh sẽ ở với Ta trên thiên đàng.”

Thánh lễ khép lại trong bầu khí lắng đọng, nhưng chan chứa niềm hy vọng. Niềm hy vọng ấy không làm vơi đi nỗi buồn, nhưng nâng đỡ và soi sáng nỗi buồn bằng ánh sáng đức tin vào Đức Kitô Phục Sinh – Đấng là sự sống và là nguồn hy vọng của chúng ta.
Ảnh: Media TGPSG
Bài giảng của Đức cha Stêphanô trong thánh lễ
