MVTT/GPCT
26/03/2026
Vào lúc 17g00, thứ Năm ngày 26.03.2026, tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, đoàn Giáo phận Cần Thơ đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.

Thánh lễ do Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi – Giám mục Chính tòa Giáo phận Cần Thơ – chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Chính tòa Hải Phòng; cha Phêrô Vũ Văn Hài – Tổng Đại diện và quý cha trong linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ; cùng sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ và đông đảo anh chị em giáo dân.

Trong bầu khí trang nghiêm và đầy tâm tình hiệp thông, cộng đoàn quy tụ để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Ngài đã ban cho Hội Thánh qua cuộc đời và sứ vụ của Đức Hồng y, đồng thời phó dâng linh hồn ngài trong vòng tay yêu thương của Chúa.

Chia sẻ trong Thánh lễ, vị chủ tế mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm cuộc đời Đức Hồng y dưới ánh sáng Lời Chúa, như hình ảnh của một người tôi tớ trung thành và luôn sẵn sàng.

Sự sẵn sàng ấy được thể hiện trong suốt hành trình cuộc đời của ngài: từ những bước đầu dấn thân trong ơn gọi, qua những giai đoạn thử thách, cho đến khi đảm nhận những trọng trách lớn lao trong Hội Thánh. Dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đức Hồng y vẫn luôn sống tinh thần phó thác và mau mắn thi hành thánh ý Chúa.
Ngay cả trong những năm tháng cuối đời, khi không còn giữ những trách nhiệm mục vụ nặng nề, ngài vẫn trung thành sống đời âm thầm, khiêm tốn, sẵn sàng đón nhận mọi sự, kể cả bệnh tật, trong niềm tin tưởng và vâng phục.
Từ chứng tá đó, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại chính đời sống của mình. Với các linh mục và tu sĩ, đó là lời nhắc nhớ về sự sẵn sàng trong mọi sứ vụ, dù thuận lợi hay khó khăn. Với anh chị em giáo dân, đó là lời mời gọi trung tín với Chúa không chỉ trong lúc bình an, mà cả khi đối diện thử thách, đau khổ hay thất bại.
Thánh lễ khép lại trong niềm tin tưởng và hy vọng: Đức Hồng y – người tôi tớ trung thành – đã được Chúa đón nhận vào hưởng niềm vui vĩnh cửu. Từ nơi Thiên Chúa, ngài tiếp tục cầu bầu cho Hội Thánh, cách riêng cho Tổng Giáo phận Sài Gòn và Giáo phận Cần Thơ.

Nguyện xin đời sống và gương sáng của Đức Hồng y tiếp tục trở thành lời nhắc nhở sống động cho mỗi người chúng ta: biết sống trung thành, tỉnh thức và luôn sẵn sàng trước thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.
Hình ảnh: Media TGP Sài Gòn
