Manna Bảo Lộc
28/03/2026
Trong bầu khí thiêng liêng của những ngày cuối Mùa Chay Thánh. Tối ngày 27.3.2026, cộng đoàn họ đạo Cà Mau đã cùng quy tụ bên nhau trong giờ cầu nguyện đặc biệt với chủ đề: “Dâng Ngài thập giá đời con”.

Ngay từ những giây phút đầu tiên, nơi cuối nhà thờ, mỗi người được mời gọi trở về với nội tâm. Trong ánh nến lung linh, từng tâm hồn lặng lẽ đối diện với thập giá của đời mình là những đau khổ, những lo lắng bất an và cả những gánh nặng không tên.

Từng dòng người chậm rãi tiến vào thánh đường, mang theo thập giá vô hình của riêng mình, nguyện dâng lên Chúa để được Ngài nâng đỡ, ủi an.
Cao điểm của giờ cầu nguyện là khi từng người một tiến lên, cúi mình, chạm tay vào Thánh giá như một cử chỉ phó dâng trọn vẹn cuộc đời. Có những người nán lại lâu hơn dưới chân Thánh giá. Có những nỗi đau được gửi gắm mà không cần phải nói thành lời. Giây phút ấy, dường như không còn ngôn từ nào có thể diễn tả. Bởi vì, có những giọt nước mắt chỉ Thánh giá Chúa mới thấu hiểu…

Bước sang phần thứ hai của giờ cầu nguyện là giây phút lắng đọng, khi cộng đoàn cùng hướng lòng tưởng nhớ đến “người của trăm năm cũ”, là các Linh mục, Tu sĩ và các bậc tiền nhân là những người con thân yêu của họ đạo Cà Mau đã góp phần dệt nên hành trình 100 năm hình thành và phát triển.

Trong bầu khí trang nghiêm, hình ảnh các vị chủ chăn qua từng thời kỳ lần lượt được tái hiện. Từng khuôn mặt thân quen như một lời nhắc nhớ cộng đoàn về sự hy sinh âm thầm, cũng như tình thương của các ngài đã dành cho họ đạo Cà Mau. Cách riêng, hình ảnh cha cố Clêmentê – người mục tử “dính mùi chiên” – đã để lại nhiều dấu ấn yêu thương nơi cộng đoàn, càng khơi dậy niềm xúc động và lòng biết ơn.
Tiếp đó, những hình ảnh của quý ông bà, anh chị em giáo dân đã an nghỉ trong Chúa cũng dần hiện rõ. Từng gương mặt là từng mảnh ghép của ký ức quay về. Trong khoảnh khắc đó, lời kinh “Lạy Chúa xin đoái nhìn” vang lên tha thiết, là tất cả lòng yêu mến chân thành của cộng đoàn họ đạo Cà Mau gửi đến những người đã hoàn tất hành trình dương thế.

Khép lại giờ cầu nguyện, cộng đoàn ra về trong thinh lặng, nhưng không còn là sự nặng nề như lúc đến. Nơi Thánh giá, mỗi người đã gửi gắm cho Chúa gánh nặng của đời mình, để mang theo niềm hy vọng và sức mạnh bước tiếp trên con đường phía trước.

Ước mong, những giọt nước mắt và niềm nhớ thương mà cộng đoàn họ đạo Cà Mau dành cho những người thân đã quá cố trong giờ cầu nguyện này kết thành hy lễ dâng lên Chúa. Xin Chúa nhân từ cho các linh hồn được về hưởng ánh sáng ngàn thu.
Thập giá nếu không có Chúa thì chỉ là khúc gỗ vô hồn. Xin cho thập giá mà mỗi người con của họ đạo Cà Mau đang mang luôn có sự hiện diện của Chúa, để được Ngài nâng đỡ ủi an.



