Giáo xứ Rau Dừa: Dấu chứng Chúa Phục Sinh qua việc cử hành Bí tích Rửa Tội trong đêm Vọng Phục Sinh
MVTT/Gx. Rau Dừa
Hôm nay
Trong niềm vui Chúa Phục Sinh, giáo xứ Rau Dừa hân hoan đón 28 anh chị em dự tòng lãnh nhận Bí tích Rửa Tội trong đêm Vọng Phục Sinh, mở ra một đời sống mới trong ân sủng. Đây là dấu chứng sống động của niềm tin và hy vọng Phục Sinh, khi nhiều gia đình cùng nhau bước vào hành trình đức tin. Thành quả này cũng là kết tinh của bao nỗ lực âm thầm loan báo Tin Mừng, mời gọi cộng đoàn tiếp tục dấn thân đưa Chúa đến với mọi người.

Hoà chung niềm vui mừng Chúa Phục Sinh của Giáo Hội hoàn vũ, họ đạo Rau Dừa hạt Cà Mau cũng hân hoan trong niềm vui chung, hiện rõ trên gương mặt của bao tâm hồn thiện lành, trong từng ngôi nhà, khắp nẻo đường. Mừng Chúa sống lại, một sự sống mới được khởi sinh, mạnh mẽ và sống động, có sức biến đổi và chữa lành.

Chúa Phục Sinh – như dấu chứng về niềm tin của người Công Giáo, về sự sống lại, viên mãn và trường tồn. Chúa Giêsu đã sống lại, là một lời hứa chắc chắn về sự sống lại cho những ai tin vào Ngài bởi nếu Đức Kitô không sống lại, niềm tin của chúng ta sẽ thật vô nghĩa và trống rỗng.

Hoà chung niềm vui của toàn thể Giáo Hội, giáo xứ Rau Dừa cũng hân hoan đón chào những anh chị em dự tòng gia nhập Hội Thánh qua Bí Tích Rửa Tội trong đêm vọng Phục Sinh. 15 người lớn và 13 trẻ em, một con số thật đáng vui mừng. Làn nước thanh tẩy đổ trên đầu từng người dự tòng gột rửa họ khỏi vết nhơ tội tổ tông, thông ban ơn Thánh Thần Chúa và tái sinh trong đời sống mới. Từ đây, cuộc đời sang trang, được sống trong ân sủng và tự do làm con cái Chúa và chắc chắn niềm hy vọng Phục Sinh đã bừng nở trong tâm hồn họ. Một điều đáng trân trọng nơi những người vừa chịu phép Rửa Tội đó là họ có quan hệ huyết thống với nhau:Cha -mẹ và con cái, ông- bà và cháu, vợ và chồng. Họ cùng chung sống trong một gia đình. Đây là cơ hội và tình thương Thiên Chúa đã đặt để nhằm hun đúc và giữ gìn đức tin, cùng nâng đỡ nhau trong ơn gọi nên Thánh mỗi ngày.

Giáo xứ Rau Dừa cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì những hoa trái tốt đẹp này. Đây là công khó của bao người kiếm tìm chiên lạc, âm thầm hy sinh cầu nguyện, thăm viếng, giúp đỡ,… dấu chân những người loan báo Tin Mừng đã rảo khắp mọi nơi, kiếm tìm những tâm hồn hướng thiện chưa được diễm phúc nhận biết và yêu mến Chúa. Ước mong sao giáo xứ Rau Dừa có thêm thật nhiều những con người sẵn sàng dấn thân, khao khát đem Chúa đến cho lương dân, để Tin Mừng được lan rộng khắp nơi.
