Giáo Hạt Cà Mau

DÂNG HOA THÁNG NĂM

1.- Hằng năm, cứ độ này, khi Bắc Bộ đang rộn ràng vụ Chiêm-Xuân và Nam Bộ hừng hực
nắng nóng chuyển mưa thì con dân nhà đạo mình cứ là nôn nao cả lên để vào tháng 5 – Dâng Hoa Đức Mẹ, Lễ gần, Lễ xa, Lễ ta Lễ mình. Nó vừa là ký ức, vừa là hiện thực văn hóa – đức tin của người Công Giáo Việt Nam.
Tháng Giêng, ăn Tết ở nhà
Tháng Hai ngắm đứng, Tháng Ba ra mùa.
Tháng Tư tập trống, rước Hoa……

Quanh năm, trong khi người Việt mình ở ngoài đời có đến 356 Lễ hội (về truyền thống lịch sử, giáo dục, đạo đức, vãn cảnh vui chơi) thì nhà đạo mình xem ra cũng chẳng kém cạnh gì.  Nào, Mùa Vọng, Giáng Sinh, Mùa Chay, Tuần Thánh, Phục Sinh, Chầu Lượt. Mùa nào thức nấy. Ở đây, chỉ xin nói về Lễ Hội dâng Hoa Đức Mẹ, diễn ra rộn ràng suốt tháng 5.
2. dâng hoa.
Đền vàng quỳ trước dâng hoa
Trông lên tháp bảo thấy tòa Ba Ngôi
Mười Hai Nhân Đức gương soi
Kính thân Đức Mẹ đời đời ngửa trông.
Đức Bà thờ Chúa một bề
Hoa Quỳ chăm chắm hướng về Thái Dương
Tội nguyên không nhiễm khác thường
Hoa sen trên nước chẳng vương bùn lầm
Lòng đầy thánh sủng giáng lâm
Hoa Lê tuyết đượm mùi thơm khác vời
Tuổi cao phúc đức càng đầy
Lạ lùng Hoa Cúc nở ngày vãn thâu
3. dâng quạt:
Mẹ là như bóng mát che đầu,… Dưới nắng những ban trưa,
Trong mưa bao đêm sầu Mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về
Mẹ mãi chở che….
Mẹ là cây xanh thắm, Che người đi trong nắng, Mau về tới quê nhà
Cây lá tỏa ngàn phương Con sống trong tình thương
Đoàn con tiến dâng mẹ những cánh quạt đời là như cánh cò Mẹ ủ ấp con thơ
Như đôi vai Mẹ tảo tần nuôi con nhỏ
Như chiếc nón che mưa năng đời con. Xin Mẹ làm Mẹ chúng con để chúng con làm những
người Mẹ
Mỗi lời ca nhịp nhàng chúng con dâng lên, đều mang con tim và tấm lòng yêu mến Chúa và
tôn kính Mẹ.
Maria tiếng gọi êm ái dịu vời
Maria, nguồn suối ngọt ngào, an vui..
Maria, là mạch sống tình yêu tuôn chảy … cho chúng con sống trong Mẹ từng ngày.
3. dâng nến
DẪN: Như ngọn nến hồng, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ tấm lòng những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Nguyện xin những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên các gia đình từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ
4/ dâng hương
“Mẹ là dòng suối ngọt ngào”
“Mẹ là bóng mát dịu dàng”
“Mẹ là nguồn thương yêu bất tận”
“May mắn thay là những người còn mẹ”
“Mất mát thay là những người thiếu mẹ”
“Mỗi người chúng ta hãy dành một Bông Hồng cài áo Mẹ”
“Tất cả chúng ta đều trở nên bé nhỏ dưới ánh mắt, trong vòng tay và trong tình thương yêu bao la như biển cả của mẹ.”
“Mẹ đã che chở cho chúng ta trong những vinh nhục của cuộc sống, qua những sóng gió của cuộc đời”.
doàn con thơ dâng Mẹ nén trầm hương sùng mộ
hương trầm thơm tho bay bay lên trước tôn nhan nhiệm mầu
cúi đầu tay dâng cao từng làn trầm thay bao nỗi niềm
làn hương trầm dâng cao, lòng mến tin yêu là tất cả đời con.
muôn lòng cùng bao ước mơ, gia đình họ đạo chung niềm cảm mến, hiệp dâng hương  tri ân Mẹ tình yêu

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *