Giáo Hạt Cà Mau

Giỗ giáp năm Cha Vinh-sơn Trần Văn Thục (Họ Đạo Tân Lộc – Hạt Cà Mau)

Giỗ giáp năm Cha Vinh-sơn Trần Văn Thục (Họ Đạo Tân Lộc – Hạt Cà Mau)

 “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

Hồn con mới được nghỉ yên muôn đời” (TV62,6)

Đây chắc hẳn là điều Cha hằng mong đợi. Một năm đã trôi qua, Cha đã được về với Thiên Chúa, Đấng mà Cha hằng tôn thờ, Đấng mà Cha hằng yêu mến và phục vụ trong suốt cuộc đời trần thế. Ở trước tôn nhan Chúa, xin Cha hãy cầu nguyện cho đoàn chiên bé nhỏ họ đạo Tân Lộc mà cha đã chăm sóc cho đến hơi thở cuối cùng, để chúng con luôn biết tin tưởng, phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa.

Chúng con không thể nào quên Cha, “Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết. Những vật tầm thường cũng viết thành thơ” (Nguyễn Trung Kiên). Biết bao kỷ niệm đã ùa vào tâm trí của mỗi người khi nhắc đến hình ảnh của Cha. Cha luôn thao thức việc truyền giáo nên Cha đã chuẩn bị sẵn sàng những mảnh đất để sau này hiện hữu ngôi Thánh Đường mới. Cha quan tâm đến việc xây dựng họ đạo, xây dựng tình yêu thương hiệp nhất. Cha là một người lao động cần cù không biết mệt mỏi, Cha đã cho đi tất những gì mình đã nhận được từ Thiên Chúa để đoàn chiên được sống và sống dồi dào… Còn rất nhiều nỗi nhớ da diết trong lòng chúng con mà không thể kể siết được, xin dâng niềm nhớ nhung của chúng con lên Thiên Chúa như lời cầu nguyện xin Chúa ân thưởng vinh phúc thiên đàng cho Cha

MVTT/Hạt Cà Mau

Facebook
Twitter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *