Giáo Hạt Cà Mau

Bế Mạc Tháng Hoa – Giáo Xứ Rạch Gốc

Bế Mạc Tháng Hoa – Giáo Xứ Rạch Gốc

Khi ánh nắng mùa hè bắt đầu phủ vàng trên từng tán lá, khi tiếng ve vang vọng trong những lối nhỏ quê nhà, cũng là lúc Tháng Hoa, tháng kính Đức Mẹ Maria đã nhẹ nhàng khép lại trên mảnh đất Rạch Gốc thân thương, nơi đầu sóng cuối trời của Tổ quốc Việt Nam. Suốt một tháng qua, giữa cái nắng chan hòa và làn gió biển mặn mà, con cái của Mẹ nơi đây đã cùng nhau quy tụ, dâng lên Mẹ những đóa hoa đơn sơ, những lời kinh chân thành và cả những hy sinh thầm lặng của đời sống thường nhật.

Chúng con không có những quảng trường lớn, không có những dàn hoa lộng lẫy như nơi đô thị, nhưng chúng con có tấm lòng mộc mạc, chân tình, có trái tim biết yêu mến và cậy trông nơi Mẹ. Mỗi cánh hoa dâng Mẹ nơi giáo xứ Rạch Gốc là một lời nguyện xin cho gia đình được bình an, cho biển khơi lặng sóng, cho con cháu học hành chăm ngoan, và cho giáo xứ ngày một vững mạnh trong đức tin.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là ngôi sao sáng giữa biển khơi, là người Mẹ dịu hiền của Giáo Hội và của từng gia đình chúng con. Xin Mẹ tiếp tục dõi theo bước chân chúng con trong từng chuyến ra khơi, trong từng nẻo đường mưu sinh và trong từng phút giây sống đức tin giữa đời thường. Xin Mẹ giữ gìn giáo xứ Rạch Gốc luôn là ngọn đèn sáng soi giữa miền đất tận cùng Tổ quốc, để từ nơi xa xôi này vẫn vang vọng tiếng kinh, lời ca ngợi khen Thiên Chúa qua trái tim Mẹ.

Tháng hoa đã khép lại, nhưng lòng yêu mến Mẹ của chúng con không dừng lại. Chúng con xin hứa sẽ tiếp tục sống tinh thần Mẹ dạy sống khiêm nhường, cầu nguyện và vâng phục thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Mẹ Maria Nữ Vương các gia đình, Nữ Vương hòa bình xin cầu cho giáo xứ Rạch Gốc chúng con. Xin đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường và dẫn chúng con đến gần Chúa Giêsu hơn mỗi ngày.

Pr Duy Tân

Facebook
Twitter

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *