Giáo Hạt Cà Mau

Đại chủng viện Thánh Quý: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và giao lưu Đại chủng viện Thánh Giuse – Xuân Lộc

Đại chủng viện Thánh Quý: Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi và giao lưu Đại chủng viện Thánh Giuse – Xuân Lộc

Đại Chủng Viện Thánh Quý

19/04/2026

Ngày 17 tháng 04 năm 2026, Đại Chủng viện Thánh Quý Cần Thơ đã tổ chức chương trình hành hương về Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi và giao lưu với Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Chương trình này không chỉ mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc mà còn biểu hiện sự hiệp thông huynh đệ của quý thầy với các anh em đồng chí hướng trên bước đường theo chân Chúa Giêsu.

 

 

Với tâm tình “nhờ Mẹ Maria con đến với Chúa Giêsu”, quý thầy Đại Chủng viện Thánh Quý đã hành hương đến với Đức Mẹ Núi Cúi để cùng Mẹ Maria khám phá niềm vui Phục Sinh của Chúa Giêsu đang hiện diện giữa đời sống ơn gọi hàng ngày. Hành hương không đơn thuần là sự thay đổi về địa lý nhưng còn là sự biến đổi nội tâm trước mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa.

Khi bước đến mảnh đất linh thiêng của trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, quý thầy được sự chào đón nồng nhiệt của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, cha Đa Minh quản lý trung tâm hành hương, quý soeur và quý nhân viên. Trong lời chào mừng, Đức Cha Giuse chia sẻ rằng: “Núi Cúi là vùng đất mà Đức Mẹ đã chọn” để hiện diện với con cái của Mẹ. Sau đó, Cha Phó Giám Đốc Antôn của Đại Chủng Viện đã thay lời quý cha và quý thầy cám ơn sự nồng nhiệt và gửi lời chào đến Đức Cha, quý cha, quý Soeur và quý nhân viên.

Tối hôm ấy, trong bầu khí trang nghiêm, quý cha và quý thầy cùng quy tụ dưới chân Đức Mẹ, dâng lên những lời kinh Kính Mừng tha thiết cùng với việc suy niệm mầu nhiệm Mân Côi Năm Sự Vui. Với mỗi mầu nhiệm, khung cảnh thiêng liêng mà năm xưa Mẹ đã ở bên Chúa như được hiện thực trong tâm trí của mỗi người. Dưới ánh mắt trìu mến của Mẹ Núi Cúi, tình yêu của Mẹ dành cho mỗi người vẫn tròn đầy như mẹ đã dành cho Chúa Giêsu. Buổi cầu nguyện đêm thật đẹp như tình mẫu tử Mẹ dành cho từng người trần thế.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thánh lễ là cao điểm của chuyến hành hương do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ sự được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến. Trong bài giảng về Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Cha đã chia sẻ với quý thầy về việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ trong khi các ông lại hoảng sợ. Đức Cha nhấn mạnh rằng trong hành trình tu luyện phải học hỏi nhiều thứ. Bởi vì, yếu tố nòng cốt của hành trình ấy là vì tôi muốn tìm gặp Chúa Giêsu. Vì Ngài đụng chạm vào tâm trí của tôi nên tôi phải tìm Ngài và tìm cho bằng được. Nếu không gặp được Chúa Giêsu sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề.

 

Thế giới ngày hôm nay đang tìm gặp Chúa trên nhiều nẻo đường. Dân chúng van nài người rao giảng Tin Mừng hãy rao giảng về Thiên Chúa mà họ đã gặp. Do đó, việc học là để gặp được Thiên Chúa mà thế giới đang mong chờ. Nếu không, việc học sẽ trở nên khô cằn. Việc tìm Chúa có một khó khăn mà Tin Mừng Gioan nói đến: “thấy lạ khi gặp Chúa”. Các môn đệ không nhận ra Chúa dù họ mới vừa chứng kiến Chúa thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều. Do đó, ta phải tập làm quen với Chúa, không phải qua lý thuyết mà qua những lần gặp gỡ. Để từ đó, ta nói cho người khác biết mình đã gặp Đấng Vô Hình và nói cho họ nghe về Thiên Chúa mà ta đã gặp.

Kế đến, Như sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại việc các Tông Đồ phải lo cầu nguyện và rao giảng Lời Chúa đó là việc ưu tiên. Đời tu cũng luôn đòi hỏi sự lựa chọn một việc tốt giữa những việc tốt khác. Điều quan trọng là ta phải biết Chúa muốn nơi tôi điều gì. Do đó, ta phải biết lắng nghe tiếng Chúa “thủ thỉ” trong lòng mình. Tất cả những điều ấy luôn cần sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria vì Mẹ đã từng sống những điều ấy. Đức Cha nói thêm, nơi Núi Cúi này, Mẹ Maria được tôn kính bởi các tước hiệu: Mẹ Vô Nhiễm, Nữ Vương các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Mẹ Lòng Thương Xót. Do đó, ta hãy mạnh dạng chạy đến và xin Mẹ đồng hành với chúng ta.

Sau thánh lễ, Quý cha, quý thầy đã chụp ảnh lưu niệm với Đức Cha Giuse đồng thời cảm ơn ngài đã quảng đại đón tiếp gia đình Chủng Viện Thánh Quý trong chương trình hành hương này. Điều đó đã như một lời động viên rất lớn để ngọn lửa nhiệt huyết luôn thắp sáng trong tim của quý thầy là những người môn đệ đang theo chân Chúa Giêsu.

Tiếp nối chương trình, vào lúc 9 giờ, đoàn hành hương đã hiện diện tai Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Khi đến nơi, quý thầy cảm nhận được sự thân thiện và vui tươi trong việc đón tiếp của những anh em chủng sinh nơi đây. Sau lời chào và giới thiệu của cha Phó Giám Đốc Antôn của Đại Chủng viện Thánh Quý, Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Phương- Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse đã gửi lời chào mừng và chia sẻ khái quát về lịch sử hình thành của Đại Chủng Viện cũng như chương trình đào tạo tại nơi đây. Theo đó, nơi đây đón nhận đào tạo các thầy thuộc 9 giáo phận từ Nam chí Bắc với 375 chủng sinh hiện đang tu học tại đây. Hàng tuần, quý thầy được gửi đến phục vụ cho các chương trình mục vụ giới trẻ, ơn gọi, di dân… ở các điểm mục vụ trong giáo phận. Đó chính là nét đặc biệt và biểu trưng của tình hiệp thông trong chương trình đào tạo nơi đây. Niềm vui lớn của cuộc viếng thăm là sự hiện diện của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, ngài đã đến gặp gỡ và thăm hỏi quý cha, quý thầy của Đại Chủng viện Thánh Quý.

Kế đến, chương trình tiếp tục với phần gặp gỡ giao lưu của quý thầy với nhau. Tại đây, quý thầy hai chủng viện có dịp chia sẻ về đời sống học tập, sinh hoạt và những thao thức trong hành trình ơn gọi. Sau đó, các hoạt động giao lưu thể thao như bóng đá, bóng chuyền và bóng bàn cũng được diễn ra trong tinh thần đoàn kết, lành mạnh và đầy nhiệt huyết. Đây là cơ hội quý báu để quý thầy học hỏi, gắn kết, xây dựng tình hiệp thông huynh đệ.

Sau giờ giao lưu, quý thầy được hướng dẫn tham quan khuôn viên Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Với cơ sở vật chất khang trang, không gian xanh sạch và môi trường đào tạo chuẩn mục, chủng viện để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp nơi quý thầy. Sau đó, tất cả quý thầy cùng viếng Chúa chung với nhau tạo nên bầu không khí thinh lặng thánh thiện và tuyệt mỹ. Khung cảnh ấy gợi lên câu lời Chúa trong sách Công Vụ Tông Đồ rằng: “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện” (Cv 1, 14).

Chương trình khép lại với bữa ăn Agape và giao lưu văn nghệ. Bữa ăn diễn ra trong bầu khí thân mật, vui vẻ, thể hiện tinh thần hiệp thông và chia sẻ. Các tiết mục văn nghệ đơn sơ nhưng giàu ý nghĩa đã góp phần làm cho buổi gặp gỡ thêm phần sinh động và đáng nhớ.

Kết thúc chương trình là những lời chia tay trong lưu luyến. Dù thời gian gặp gỡ không dài, nhưng chuyến hành hương và giao lưu đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Đây không chỉ là dịp củng cố đời sống thiêng liêng, mà còn là cơ hội quý báu để xây dựng và phát triển tình huynh đệ giữa anh em chủng sinh. Đó như là lời nhắc nhở rằng linh mục không nên thánh riêng một mình nhưng cùng và với anh em (x. PDV số 17).

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *