Giáo Hạt Cà Mau

Thánh lễ An táng cha cố Phêrô Nguyễn Thành Chất

Thánh lễ An táng cha cố Phêrô Nguyễn Thành Chất

MVTT/GPCT

13/05/2026

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, vào lúc 8g00 sáng ngày 13/5/2026, tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Cần Thơ đã cử hành Thánh lễ an táng Cha cố Phêrô Nguyễn Thành Chất, người mục tử khả kính, hiền lành và tận tụy đã dành trọn gần nửa thế kỷ linh mục để phục vụ Dân Chúa.

Thánh lễ do Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi – Giám mục Giáo phận Cần Thơ chủ sự. Đồng tế với ngài có đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận. Hiện diện tham dự còn có quý tu sĩ nam nữ, thân nhân linh tông huyết tộc và rất đông cộng đoàn dân Chúa từ nhiều nơi quy tụ về hiệp dâng lời cầu nguyện tiễn biệt vị mục tử khả kính.

Trong bài giảng lễ, Cha Quản hạt Sóc Trăng Clemente Nguyễn Văn Lanh đã chia sẻ đầy xúc động về cuộc đời và sứ vụ của Cha cố Phêrô Nguyễn Thành Chất qua chủ đề: “Cúi xuống để yêu thương – hao mòn để phục vụ.”

Khởi đi từ hình ảnh Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ trong Tin Mừng thánh Gioan, cha giảng lễ nhấn mạnh rằng cuộc đời Cha cố Phêrô chính là một bài giảng sống động về tinh thần phục vụ âm thầm, khiêm hạ và đầy tình người.

Một điểm nhấn đặc biệt trong bài giảng là hình ảnh “7 Chất” gắn liền với tên gọi thân thương “Cha Bảy Chất” mà cộng đoàn quen dành cho Cha cố Phêrô. Cha Quản hạt chia sẻ rằng trong thời gian giới hạn của bài giảng, ngài xin nhắc đến “3 chất” nổi bật nơi Cha cố như những nét đẹp tiêu biểu của một người tôi tớ trung thành, còn “4 chất” khác xin cộng đoàn tiếp tục khám phá và lưu giữ trong ký ức về ngài.

“Chất” đầu tiên là nét đẹp của một vị mục tử “mang mùi chiên”, luôn sống gần gũi với giáo dân. Dù phục vụ tại An Hòa, An Bình, Bô Na, Trà Cú hay Trà Lồng, Cha cố vẫn giữ lối sống đơn sơ, chân thành, thích những bữa cơm đạm bạc và những chuyến ghe xuồng len lỏi qua các dòng kênh rạch để đến với bà con. Ngài hiện diện trong niềm vui cũng như những lúc đau buồn của giáo dân như một người cha trong gia đình.

“Chất” thứ hai là tinh thần trung tín và âm thầm hao mòn vì bổn phận. Suốt 49 năm linh mục, Cha cố đã sống như ngọn nến âm thầm cháy sáng trên bàn thờ, tận tụy phục vụ đoàn chiên bằng đời sống cầu nguyện, kỷ luật và hy sinh. Ngay cả trong những năm tháng cuối đời tại Nhà hưu dưỡng linh mục, ngài vẫn nhẹ nhàng đón nhận bệnh tật như lễ dâng cuối cùng lên Thiên Chúa.

“Chất” thứ ba là hình ảnh người cha gieo mầm hy vọng cho tương lai qua việc âm thầm nâng đỡ và vun trồng các ơn gọi linh mục, tu sĩ cho Giáo phận Cần Thơ. Bằng chính đời sống gương mẫu và lòng yêu mến Giáo Hội, Cha cố đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ can đảm bước theo tiếng gọi dâng hiến.

Kết thúc Thánh lễ, trong bầu khí trang nghiêm và xúc động, linh cữu Cha cố Phêrô Nguyễn Thành Chất được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng giữa lời kinh tiễn biệt và lòng biết ơn sâu xa của cộng đoàn dân Chúa.

Cuộc đời 80 năm làm người và 49 năm linh mục của Cha cố Phêrô Nguyễn Thành Chất đã khép lại, nhưng hình ảnh một người mục tử hiền hòa, gần gũi, sống “cúi xuống để yêu thương và hao mòn để phục vụ” sẽ còn mãi trong lòng Giáo phận Cần Thơ và nơi những ai từng gặp gỡ ngài.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *