Ngày 14 tháng 7

THÁNH CAMILLÔ LELLIS, LINH MỤC, SÁNG LẬP DÒNG CAMILLÔ

Thánh Camillô sinh tại Bucchianico, tỉnh Chieti, ngày 25 tháng 5 năm 1550 và qua đời tại Rôma ngày 14 tháng 7 năm 1614, thánh nhân là vị thánh gắn liền với biểu tượng thập giá đỏ. Ngày 20 tháng 6 năm 1586, Đức Giáo hoàng Sixtô V đã cho phép ngài mang hình thập giá đỏ được may trên tu phục của mình. Đặc biệt, Cha Sanzio Cicatelli, người đầu tiên viết tiểu sử của thánh nhân, đã nhấn mạnh vào năm 1620: “Cha chúng ta muốn chúng ta mang Thánh giá trên tu phục như dấu hiệu và biểu tượng của hội dòng vì ba lý do. Thứ nhất, để phân biệt với y phục của các tu sĩ Dòng Tên. Thứ hai, để cho mọi người biết rằng tất cả chúng ta, những người mang dấu ấn của Đức Kitô, đều như những nô lệ đã được bán đi và tận hiến để phục vụ các bệnh nhân nghèo khổ. Và thứ ba, để chứng tỏ rằng đây là một dòng tu của thập giá, nghĩa là của sự chết, đau khổ và nhọc nhằn; nhờ đó, những ai muốn bước theo lối sống này sẽ biết trước rằng họ đang đón nhận thập giá, từ bỏ chính mình và theo Đức Kitô cho đến cùng.”

Những Tôi tớ phục vụ bệnh nhân

Ân sủng của Thiên Chúa đã chạm đến cuộc đời Thánh Camillô vào năm 1575. Trong một chuyến đi đến tu viện San Giovanni Rotondo, ngài gặp một tu huynh. Vị này kéo ngài ra riêng một chỗ và nói với ngài: “Thiên Chúa là tất cả. Phần còn lại chẳng là gì cả. Điều quan trọng là phải cứu lấy linh hồn mình, vì linh hồn không bao giờ chết…” Sau đó, Camillô xin gia nhập Dòng Capuchin, nhưng hai lần đều phải rời tu viện vì một vết thương hở ở chân ngài từ những năm tháng ngài tham gia quân ngũ. Vì lý do này, ngài đã phải nhập viện tại bệnh viện Thánh Giacôbê ở Rôma. Tại đây, thánh nhân đã có trực giác mới về việc:“kết hợp tinh thần kỷ luật quân đội với đức ái Kitô giáo bằng cách thành lập nhóm “Những tôi tớ phục vụ bệnh nhân” (nay là Dòng Tá viên Mục vụ bệnh nhân, MI). Các thành viên hội dòng tuyên giữ bốn lời khấn: vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh và phục vụ bệnh nhân.

Một nhà cải tổ lớn

Thánh Camillô được xem là nhà cải tổ lớn nhất trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân và tổ chức hoạt động trợ giúp tại các bệnh viện. Theo ngài, việc chăm sóc người bệnh không chỉ dừng lại ở thân xác mà còn phải quan tâm đến đời sống tinh thần của họ. Quan điểm này hoàn toàn khác với thực trạng tại các bệnh viện thời bấy giờ, nơi nhiều bệnh nhân bị bỏ mặc và không được chăm sóc chu đáo. Là một người rất thực tế và giản dị nhưng không thiếu nền học vấn và những mối quan tâm, trong hoạt động giáo dục đào tạo của mình, Thánh Camillô không chú trọng đến những lý thuyết cầu kỳ. Đối với ngài, chỉ cần một vài nguyên tắc hướng dẫn là đủ. Ngoài ra, ngài còn được phú ban khả năng phân định tâm hồn rất nhạy bén, cùng với sự khôn ngoan thực tế và tấm lòng hiền hậu của một người cha.

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va/fr